Các nhà nghiên cứu đã dành một thập kỷ để khám phá các bí ẩn về ngôi mộ lạ thường của một thiếu nữ sống ở thế kỷ VII. Giờ đây, họ công bố hình ảnh tái dựng khuôn mặt của cô gái.

Ngôi mộ được tìm thấy ở phía nam Cambridge, Anh, vào năm 2012. Và giờ đây, dựa trên di cốt, nghệ sỹ pháp y Hew Morrison đã tạo nên mô hình khuôn mặt của cô gái.

Nghệ sỹ pháp y Hew Morrison đã tái tạo lại khuôn mặt này dựa trên sọ của cô gái. Ảnh: Đại học Cambridge
Nghệ sỹ pháp y Hew Morrison đã tái tạo lại khuôn mặt này dựa trên sọ của cô gái. Ảnh: Đại học Cambridge

Bức ảnh đang được trưng bày trong một triển lãm mới tại Bảo tàng Khảo cổ và Nhân học của Đại học Cambridge, Anh, có tên “Phía dưới chân ta: Khảo cổ vùng Cambridge”.

Nơi chôn cất cô gái có một số điểm đặc biệt. Trước hết, cô gái khoảng 16 tuổi này “yên giấc” trong một chiếc giường gỗ được chạm khắc, chỉ có 17 chiếc giường mai táng khác từng được tìm thấy ở Anh quốc. Ngoài ra, cô còn được mặc y phục đẹp với những chiếc ghim bằng vàng, ở cổ đeo một chiếc thập tự trang trí công phu. Các nhà nghiên cứu gọi đây là chiếc thập tự Trumpington, lấy tên đồng cỏ nơi cô được tìm thấy. Những vật trang trí cho thấy cô thuộc giới quý tộc, hoặc thậm chí là hoàng tộc.

Chiếc thập tự Trumpington được trưng bày cùng với những đồ trang trí khác được tìm thấy ở ngôi mộ. Ảnh: Đại học Cambridge
Chiếc thập tự Trumpington được trưng bày cùng với những đồ trang trí khác được tìm thấy ở ngôi mộ. Ảnh: Đại học Cambridge

Có thể, cô là một trong những người đầu tiên ở nước Anh cải đạo sang Cơ đốc giáo. Khi ngôi mộ được phát hiện vào năm 2012, các nhà nghiên cứu cho biết việc chôn cất một người với đồ bồi táng đi ngược với đức tin của Cơ đốc giáo rằng chỉ có linh hồn tồn tại sau cái chết còn thân thể thì không. Việc kết hợp các truyền thống cho thấy cô gái đã sống đúng vào ở thời kỳ đỉnh điểm của sự chuyển đổi từ Đa thần giáo sang Cơ đốc giáo.

Sử dụng một công nghệ tiên tiến là phân tích đồng vị để tìm hiểu xương, các nhà nghiên cứu phát hiện một số chi tiết mới về cuộc đời cô. Hóa ra, cô không phải là người Anh bản xứ mà chuyển đến sống ở đây từ một nơi nào đó gần dãy Alps sau khi lên 7 tuổi. Kết quả cũng giống với hai phụ nữ khác được tìm thấy trước đó tại khu vực này - họ đều được chôn nằm trên những chiếc giường. Điều này cho thấy đã có một làn sóng phụ nữ thượng lưu di chuyển từ lục địa châu Âu đến Anh.

Các nhà nghiên cứu cho biết chỉ có năm chiếc thập tự như thế này được tìm thấy ở Anh. Ảnh: Đại học Cambridge
Các nhà nghiên cứu cho biết chỉ có năm chiếc thập tự như thế này được tìm thấy ở Anh. Ảnh: Đại học Cambridge

Phân tích còn chỉ ra cô được tiếp cận với ít protein hơn sau khi chuyển đến Anh, chứng tỏ lối sống của cô đã thay đổi nhiều. Các nghiên cứu trước cũng nhận thấy có khả năng cô có sức khỏe kém.

Theo các nhà nghiên cứu, có thể cô gái đã rất yếu và phải trải qua một hành trình dài để đến một nơi hoàn toàn xa lạ, ngay cả thức ăn cũng khác. Hẳn là đã rất đáng sợ, nhưng cô chắc cũng hiểu rằng mình có vai trò quan trọng và phải đảm đương trách nhiệm đó.

Việc tái tạo khuôn mặt có mục đích giúp những người thăm bảo tàng đồng cảm với cảnh ngộ của cô gái. Dù phải đoán màu tóc và màu mắt, nhưng nghệ sỹ Morrison đã khổ công xác định những chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt cô. Trong đó có một chi tiết bất thường là một mắt của cô thấp hơn mắt kia. Theo nghệ sỹ, chiếc sọ ở trong điều kiện rất tốt so với số tuổi của nó.

Các nhà khoa học hi vọng công trình nghiên cứu ở Trumpington và các điểm chôn cất tương tự khác ở Anh sẽ giới thiệu cho mọi người biết về tầm quan trọng của phụ nữ và các cô thiếu nữ trong thế giới Trung cổ, đặc biệt là trong giáo hội Cơ đốc, và quyền lực cũng như tầm quan trọng mà họ nắm giữ trong xã hội ở thế kỷ VII.

Nguồn: